-
5.8Decor xinh lạ, bánh mì chà bông phomai ngon, giữ xe ko oke lắm.Mình đang ghiền bm chà bông phô mai bên này, tích đủ điểm tặng nước nên ghé quán luôn. Ban đầu thấy quán bị chê khá nhiều nên cũng ngại, nhưng mấy quán gần đây đi nhiều rồi nên cũng hơi chán. Quán nằm qua khỏi khúc đường 1 chiều, gần tới giao lộ Bình Thới nên đi về ai ko quen đường sẽ hơi khó xíu nha. Lúc mình tới thì khá đông xe (tình trạng chung của TCH tp nên cũng ko lạ gì), anh giư xe kêu chờ tí hỏi nv nhưng tới lúc nv làm dấu oke rồi ảnh cũng nhất quyết ko cho vào, đợi 1 lượt khách đông nữa tới mới đc vô :)) (dù mình đi có 2 người thôi ah) Mình cần 1 ko gian yên tĩnh chút để làm bài, khách đc xếp khá lộn xộn, tới sau nhảy lên order trước, hỏi bàn trống sau lại chạy vô chiếm mà ko thấy nv nói gì. Mìh cũng dễ nên đợi tới lượt rồi lên lầu thôi, đc ghép chung vs các bạn khác nên ngồi chung bàn dài lớn. Lúc sau mưa nên quán bật đèn khá xinh luôn, ngồi cũng riêng tư nhưng hơi khó nc. Bánh ngon, bánh chanh dây cũng oke, ăn lần đầu thấy cũng ổn, bánh mềm dai nhẹ & vị vừa ăn. Mình gọi matcha đá xay, bạn mình gọi macchiato uống ổn, nv lúc đâu ko tiếp nước nhưng sau lên tiếp tx. Wc chỉ có bên dưới, phòng qua lối cửa 2 gian & sạch sẽ nên cũng tiện. Lúc về thì mình hơi bị shock, thật ra bên này có 1 người giữ xe thôi nhưng lúc ra bạn mình đưa thẻ, ảnh hỏi xe gì thì bạn mình kêu Sirius vs biển số xe nhưng ảnh lại quát lên kiểu xe riêng hay xe số, mình khá bực mình luôn. Nếu lúc đó mình alo quản lý chắc cũng có chuyện rồi nhưng thôi coi như ngta working alone nên ko chấp, nhưng quay lại vs 1 nơi có bv ntn (thua xa Sư Vạn Hạnh vs 3/2) thì thôi, mình xin phép next luôn. ...Xem thêm

